Kết quả tìm kiếm cho "viếng mộ"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1008
Một thế kỷ sau ngày mất (24/3/1926), chí sĩ yêu nước Phan Châu Trinh vẫn luôn được nhắc đến với những tư tưởng đang tiếp tục soi sáng hiện tại, từ giáo dục, kinh tế, văn hóa đến cách con người làm chủ chính mình trong thời đại mới.
Lễ dâng hương tưởng niệm 100 năm ngày mất của nhà chí sĩ yêu nước Phan Châu Trinh được trang trọng tổ chức tại Khu lưu niệm mộ cụ (phường Tân Sơn Nhất) sáng 24/3.
Hình thành khá sớm trong quá trình định làng, lập ấp của tiền nhân, vùng đất Vĩnh Tế - núi Sam còn lưu giữ nhiều công trình, lễ hội đặc sắc. Du khách đến đây không chỉ để viếng Bà Chúa xứ núi Sam mà còn được sống trong không gian văn hóa kết tinh qua nhiều thế hệ của người dân địa phương.
Giữa trùng khơi những ngày nắng tháng 3, Côn Đảo hiện lên xanh biếc với những con đường rợp bóng bàng cổ thụ, những hàng hoa giấy rực rỡ trên con đường từ sân bay về tới trung tâm tạo nên vẻ đẹp thanh bình cho vùng đảo nhỏ.
Những cung đường tránh có không gian rộng mở, đóng vai trò quan trọng trong việc giảm ùn tắc giao thông, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Sáng 8/3, trong chương trình công tác tại tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác đã đến dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Đồi E2 (phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên).
Không chỉ là hoạt động văn học, Tao đàn Chiêu Anh Các đã trở thành nét văn hóa đặc sắc của vùng đất Hà Tiên. Những hoạt động lễ hội, sáng tác, trải nghiệm thu hút người dân, du khách, góp phần giữ gìn bản sắc và lan tỏa giá trị truyền thống trong đời sống hôm nay.
Tối 25/2, Ban tổ chức Lễ hội kỷ niệm 290 năm thành lập Tao Đàn Chiêu Anh Các (1736 - 2026) phường Hà Tiên (tỉnh An Giang) tổ chức dâng hương tại đền thờ họ Mạc và lễ tế trời đất cầu quốc thái dân an tại nền Sơn Xuyên.
Đỉnh núi Cấm, xã Núi Cấm hiện khá sầm uất. Hàng quán mọc lên san sát, trông như phố núi giữa trời. Khi đặt chân đến khu vực hồ Thủy Liêm, du khách được hòa mình vào không khí mát lành, tịch tĩnh như chốn tiên bồng.
Sau kỳ nghỉ Tết, sáng 23/2 (mùng 7 tháng giêng), không khí làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh khẩn trương, nghiêm túc. Cán bộ, công chức, viên chức bắt tay ngay vào nhiệm vụ, phục vụ người dân và doanh nghiệp thông suốt từ những giờ đầu, ngày đầu của năm mới.
Những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, phường Rạch Giá (An Giang) như "cô gái" dịu dàng khoác lên mình chiếc áo hoa xinh tươi, rực rỡ. Nhiều điểm đến thu hút du khách, người dân du xuân trong niềm hân hoan, hạnh phúc, đầy ước vọng về một năm mới tốt đẹp, sung túc.
Trong dòng chảy hối hả của nhịp sống hiện đại thời công nghệ số, nhiều nét đẹp văn hóa ngày Tết cổ truyền của dân tộc vẫn được gìn giữ, trao truyền và tiếp nối đến các thế hệ hôm nay. Một trong số đó là phong tục đi lễ chùa bái Phật và viếng đền tưởng nhớ các bậc tiền nhân trong ngày đầu Xuân.